Đà Nẵng: Bắt giam người thuê đất rồi phân lô bán nền

(PLO)- Sau khi thuê đất của UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Hữu Vinh không sử dụng đúng mục đích làm nhà xưởng mà tự phân lô bán cho 10 người, chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Chiều 31-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Vinh (67 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Hữu Vinh. Ảnh: H.H

Theo điều tra, vào năm 2002, ông Vinh và vợ là Nguyễn Thị Thuỳ Hương, Giám đốc DNTN dệt Đa Phước được UBND thành phố cho thuê 2375 m2 đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi thuê, ông Vinh sử dụng nhiều diện tích đất sai mục đích. Đáng nói, ông ông Vinh tự phân lô, nói dối với người có nhu cầu mua là đất tự khai hoang để lừa và bán cho 10 cá nhân chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.