Nam thanh niên đâm anh rể sau khi nhậu chung

(PLO)- Em vợ và anh rể sau khi nhậu say xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên đã dùng dao tấn công anh rể gây thương tích.

Trưa 31-12, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ Tăng Vũ (27 tuổi, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tăng Vũ viết lời khai tại công an. Ảnh: H.H

Trước đó, sáng 3-12, Vũ đến nhà anh rể Đ.Q.T trên đường Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) để nhậu.

Đến trưa, cả hai đã ngà say. Trong lúc nói chuyện qua lại nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, Vũ lấy con dao Thái Lan tấn công anh rể hai nhát vào mạn sườn. Anh Q chảy nhiều máu được người dân sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện.

Sau đó, Vũ bỏ chạy về nhà mình cất con dao gây án và đi ngủ.

Nhận được thông tin, công an phường Phước Mỹ đã lấy lời khai, làm hồ sơ ban đầu và bàn giao cho công an quận xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.