Đá đè sập nhà, bé trai 4 tuổi bị mất hai chi

(PLO)- Tảng đá lớn bất ngờ đè sập ngôi nhà của chị Thơm, khiến con trai mất cả hai chân, còn chị cũng bị dập nhiều phần cơ thể.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19-7, tại phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tảng đá lớn đè sập ngôi nhà của chị Thơm. Ảnh: TRANG KHÁNH

Chị Nguyễn Linh, người chứng kiến vụ việc cho biết thời điểm trên, chị đang cho con ăn cháo ở trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng đất đá ầm ầm đổ xuống. Thấy vậy, chị nhìn về phía chân núi cách nhà mình khoảng 20m, cây cối đổ rạp, hướng xuống ngôi nhà chị của chị Trần Thị Thơm (40 tuổi).

Nhiều người trong khu vực chạy ra xem thì thấy ngôi nhà đã bị một tảng đá đè sập, bèn hô hoán nhau chạy tới cứu người đang bị mắc kẹt bên trong.

“Mọi người bới đất đá, đưa cháu Nguyễn Hồng Ph. (4 tuổi, con trai chị Thơm) bị mắc kẹt ra ngoài, rồi chở đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Sơn La. Những người còn lại tiếp tục bới để cứu nốt mẹ cháu” – chị Linh kể.

Sau nhiều phút nỗ lực, người dân trong khu vực đã đưa được chị Thơm ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Hiện cả hai mẹ con đang được điều trị tại Khoa cấp cứu, BV đa khoa tỉnh Sơn La.

Bé Phúc mất cả hai chân sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: TRANG KHÁNH

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, cho biết vụ sạt lở đá đã vùi lấp toàn bộ nhà và tài sản của gia đình chị Thơm. Tại hiện trường vẫn tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở nên đơn vị chưa thể thống kê được thiệt hại của gia đình.

Khi được đưa ra khỏi đống đổ nát, chị Thơm bị dập chân trái cùng với cánh tay phải, còn cháu Phúc bị dập chân trái và đứt rời  chân phải.

Mặc dù lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được phần chân bị đứt của cháu, nhưng khi đưa đến BV thì không thể nối lại. Chiếc chân bên trái bị dập cũng phải cắt bỏ do không chữa trị được.

Chị Thơm hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: TRANG KHÁNH

“Sáng 20-7, phường đã lên thăm và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Hiện, gia đình đang có nguyện vọng được xuống Hà Nội chữa trị để kiểm tra xem chân và tay của người mẹ có giữ được hay không” – ông Cường thông tin.

Được biết, do không có bảo hiểm nên gia đình chị Thơm đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Một số đơn vị khi biết thông tin cũng đã kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ cho gia đình nạn nhân. Thậm chí, nhiều người lên các trang mạng xã hội để kêu gọi hiến máu cũng như giúp đỡ hai mẹ con.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.