Đã đánh bạc còn bẻ gãy biển phù hiệu công an

(PLO)- Bị công an lập biên bản về hành vi đánh bạc ăn tiền, một thanh niên ở huyện Tuy Phước (Bình Định) đã chống người thi hành công vụ.

Ngày 5-3, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Chế Linh (28 tuổi, ngụ thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu cho hay trước đó, tổ công tác Công an xã Phước Thành kiểm tra, phát hiện bốn người đang đánh bạc ăn, thua bằng tiền tại quán cà phê Tường Vi ở thôn Cảnh An 1.

Khi Thượng úy Lê Minh Chuẩn đang lập biên bản, thu giữ tang vật thì Nguyễn Chế Linh xông vào dùng tay xô đẩy, giật, làm gãy phù hiệu công an nhân dân trên áo Thượng úy Chuẩn rồi ném xuống đất.

Lực lượng công an đã khống chế, chuyển giao Linh cho Công an huyện Tuy Phước xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.