Cựu trung tá công an bị bắt theo lệnh truy nã

(PLO)- ông Huỳnh Thanh Hoàng, cựu trung tá công an bị bắt theo lệnh truy nã vì lừa đảo.

Ngày 16-9, một nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết công an đã bắt giữ Huỳnh Thanh Hoàng (43 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) theo lệnh truy nã.

Hoàng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị bắt Bình Phước, được di lý về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra. Người đàn ông này từng là trung tá công an, do vi phạm kỷ luật nên bị tước quân tịch, cho ra khỏi ngành.

Trước đây, khi còn là công an, Hoàng nhận hơn 500 triệu đồng của hai vợ chồng một gia đình để lo cho con họ vào ngành công an. Sau khi nhận tiền, Hoàng không thực hiện được lời hứa nên bị nạn nhân tố cáo. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, Hoàng bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc.

Ngoài lừa đảo hơn 500 triệu đồng, Hoàng còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.