Vừa xin thôi việc, nguyên đội phó đội CSGT bị bắt vì đánh bạc

(PLO)- Ông Nam đã gửi đơn xin nghỉ việc được một tháng thì bị bắt khi đang tham gia đánh bạc.

Ngày 13-6, tin từ Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết ông Phan Trung Nam, nguyên là Đội phó Đội CSGT huyện Hải Lăng, vừa bị bắt vì tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 8-6, tại nhà của ông Đặng Bá Khánh (trú thị trấn Hải Lăng), Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an đã bắt giữ tại chỗ 11 người có hành vi đánh bạc, thu giữ hơn 60 triệu đồng trên chiếu bạc, trong đó có ông Phan Trung Nam.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng, cho biết tại thời điểm bị bắt giữ, ông Nam đã có đơn xin ra khỏi ngành từ ngày 9-5 và đã được tổ chức chấp thuận. Trong khoảng thời gian chờ giải quyết các chế độ hiện hành thì xảy ra vụ việc trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.