Cứu 2 bạn nữ, thanh niên 17 tuổi chết đuối trên sông Rù Rì

(PLO)- Hai bạn nữ không may trượt chân ngã xuống nước, Nam lao theo cứu vớt rồi kiệt sức, chết đuối.

Ngày 19-8, ông Nguyễn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Văn Nam (17 tuổi, ngụ thôn Phước Châu, xã Bình Triều).

Theo thông tin ban đầu, sáng 18-8, Nam cùng nhóm bạn đi chơi ở mố cầu Máng trên sông Rù Rì (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

Đầu giờ chiều, nước bắt đầu dâng, Nam cùng nhóm bạn về nhà. Bất ngờ, hai bạn nữ đi trước trượt chân, ngã xuống nước nên Nam lao theo cứu vớt.

Do dòng nước chảy mạnh, sau khi cứu vớt hai bạn nữ, Nam bị đuối sức nên bị chìm xuống sông chết đuối.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp tìm kiếm. Đến sáng 19-8, thi thể của Nam được tìm thấy.

Thi thể của Nam đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.