Đi nhậu về chửi, bị vợ cũ sát hại

(PLO)- Người đàn ông đi nhậu về chửi vợ con thì bị người nhà sát hại bằng dây ràng cao su.

Ngày 19-8, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) bàn giao hồ sơ và nghi phạm giết người trong một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều ngày 15-8, công an huyện Củ Chi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng xảy ra tại ngôi nhà trên đường 699 (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), nạn nhân là ông Huỳnh Văn Q. (48 tuổi, ngụ xã Thái Mỹ).

Theo đó, tối ngày 14-8, ông Q. đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với vợ cũ là bà Trương Thị Bình (43 tuổi). Mâu thuẫn lên cao khiến bà Bình không kiểm soát được hành vi.

Người phụ nữ sau đó được cho là quật ngã ông Q. xuống đất ở khu vực nhà bếp rồi dùng dây ràng bằng cao su siết cổ, con trai thứ 17 tuổi của ông giữ tay.

Lúc này người con trai đầu của ông Q. can ngăn nhưng không kịp.

Công an huyện Củ Chi đã bắt giữ bà Bình và con trai thứ để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, bà Bình và ông Q. ly hôn từ năm ngoái nhưng vẫn sống chung nhà cùng hai con. Hai vợ chồng thường xuyên cự cãi, mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.