Cướp súng trong trụ sở rồi chĩa thẳng vào công an bóp cò

Cướp được 2 khẩu súng trong trụ sở công an, thanh niên hung hăng lao ra đường, chĩa về phía người dân khiến họ hoảng sợ chạy hết vào nhà nấp.

7h ngày 28-7, một thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an TP.Uông Bí (Quảng Ninh) cướp được 2 khẩu súng rồi lao ra đường hò hét dọa người dân.

Theo một nhân chứng, tên này tỏ ra hung hăng, chĩa 2 khẩu súng về phía người đi đường khiến họ hoảng sợ chạy hết vào nhà nấp. Khi bị cảnh sát cơ động truy đuổi, anh ta chĩa súng về phía lực lượng chức năng bóp cò và có tiếng nổ.

Kẻ cướp súng chạy đến phường Quang Trung bị cảnh sát quật ngã, thu giữ tang vật. Thanh niên này được cho là người có "số má" tại địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo Hoàng Anh Tuấn (Báo Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.