(PLO) - Khi người chủ đưa tay ra dấu như súng bóp cò rồi nói "pằng", vậy là các cô cậu chó mèo lăn đùng ra giả vờ chết, có khi mắt còn mở thao láo để xem chuyện gì xảy ra tiếp.
Sáng 17-6, TAND tỉnh Tây Ninh đã xử phúc thẩm vụ Trần Thanh Hoàng Vũ (nguyên nhân viên Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) làm súng nổ khiến đồng nghiệp Nguyễn Nhất Huynh thiệt mạng. Tòa thông báo sẽ tuyên án vào chiều 19-6 tới.
Hằng sợ hãi thu mình vào một góc giường lấy điện thoại gọi cho bố nhưng không còn kịp nữa. Tuấn đã rút súng ra nhắm thẳng ngực người yêu bóp cò. Sau 2 tiếng nổ chát chúa, Hằng đổ gục xuống giường.