Cướp điện thoại lấy tiền... cưới vợ

(PLO)- Trên đường về thăm vợ sắp cưới, thanh niên đã “nhanh tay” giật chiếc điện thoại của một người đi đường và bị bắt.

 Ngày 14-7, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Đình Nguyên (24 tuổi, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội cướp tài sản.

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh CQĐT

Hôm 12-7, trên đường về thăm nhà vợ sắp cưới, đến đoạn xã Đại Nghĩa (Đại Lộc), Nguyên phát hiện một người phụ nữ đi cùng chiều có để lòi một chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Thanh niên này áp sát và giật điện thoại rồi tăng tốc xe bỏ chạy.

 Vụ việc được báo lên cho cảnh sát huyện Đại Lộc vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện thanh niên này đã lấy điện thoại nói trên cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để lấy 2,5 triệu đồng.

Sau khi có tiền, Nguyên về nhà vợ sắp cưới ở Tam Dân (Phú Ninh, Quảng Nam) thì bị cảnh sát bắt. Theo khai nhận của người này, vì thiếu tiền để cưới vợ nên đã cướp chiếc điện thoại nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.