Tài xế xe ôm ở Bình Dương bị cướp đâm gục bên đường

(PLO)- Người dân phát hiện tài xế xe ôm gục bên đường với nhiều vết đâm trên cơ thể nên đã báo công an và đưa đi cấp cứu.

Ngày 6-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lấy lời khai ban đầu của ông Trần Quốc Lạc (61 tuổi, làm nghề xe ômg) để điều tra, truy bắt kẻ đâm người cướp tài sản. 

Theo cơ quan điều tra, vào đêm 3-7, ông Lạc được một thanh niên thuê chở từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Dương. Đến trước toà nhà TDC Palza thuộc khu phố 3 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ông Lạc bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát ở vai, tay, lưng...

Nạn nhân gắng gượng chống cự, giằng co, rút chìa khóa xe máy nên kẻ cướp không lấy được tài sản, bỏ chạy.

Đến rạng sáng ngày 4-7, người dân phát hiện ông Lạc bất tỉnh trên vũng máu ven đường nên đến công an phường Hòa Phú trình báo và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.