Cướp điện thoại của tài xế taxi, 1 người nhảy sông chết đuối

(PLO)- Phúc và đồng bọn thuê tài xế taxi chạy từ quận Bình Tân sang huyện Hóc Môn, TP.HCM để cướp tài sản rồi tẩu thoát nhưng một người tử vong dưới sông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai, lập hồ sơ với Nguyễn Minh Phúc (23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 18-7, Công an huyện Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nhận tin báo của anh NMH (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, trú quận Bình Tân, là tài xế taxi Vinasun) về việc bị hai thanh niên là khách đi xe cướp tài sản.

Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo trình báo, khuya 18-7, nam tài xế nhận cuốc xe qua tổng đài đón khách ở Chung cư Tân Mai, quận Bình Tân.

Đến nơi, hai khách nam lên xe và yêu cầu chở về Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Khi đến nơi, một trong hai nam hành khách yêu cầu đi tiếp đến Cầu Lớn cách đó hơn 1km và quẹo trái.

Khi anh H chạy xe vào đường Đặng Công Bỉnh, thấy đường vắng, cảnh giác nên giảm tốc độ. Nam thanh niên ngồi sau lúc này dùng tay nắm lấy tóc tài xế và giật ngược về phía sau, kề dao vào cổ uy hiếp.

Anh H nhanh nhẹn gạt tay, lấy được con dao. Trong lúc giằng co, người còn lại mở cửa xe, tiến lại ghế phụ lấy hai điện thoại của tài xế rồi báo cho đồng bọn cùng tẩu thoát.

Anh H liền lao ra khỏi xe, đuổi theo hô hoán. Sau khoảng 50 mét, một trong hai thanh niên nhảy xuống sông trốn. Người còn lại nhảy vào bụi cây ven đường, mất dấu.

Đội 3, Phòng PC02 được điều động phối hợp với Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng điều tra, truy xét.

Sau hơn 10 ngày, công an xác định được Phúc là nghi phạm nên mời làm việc. Phúc khai sau khi gây án đã trốn về nhà trọ ở Bình Tân. Riêng đồng bọn nhảy xuống sông, chết đuối và tìm thấy thi thể vào chiều ngày 28-7.

Phúc khai quen đồng bọn trên xe buýt và rủ chơi game chung ở quận Bình Tân. Cả hai vẫn chưa biết tên nhau.

Sau khi thua hết tiền, người này rủ Phúc đi đến các công trình trộm tài sản nhưng không lấy được gì. Cả hai đón taxi đi huyện Hóc Môn với mục đích cướp tài sản của tài xế lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.