Cục CSGT làm việc với người đàn ông khoe cho con trai 12 tuổi lái ô tô

(PLO)- Cục CSGT đã làm việc với người đàn ông lên mạng xã hội khoe cho con trai 12 tuổi lái ô tô về nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-1, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với tài xế đăng tải hình ảnh con trai 12 tuổi lái ô tô trên đường.

Trước đó, tối 25-1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 2 phút do chính người bố livestream trên trang cá nhân của mình với nội dung "khoe" cho con trai 12 tuổi tự lái ô tô về nhà.

"Hôm nay bố uống rượu và cậu út lái xe chở bố về"; "Con là con trai của bố thì phải chở bố về chứ, mỗi khi bố say"; "Báo cáo với các bác cháu năm nay mới 12 tuổi đang học lớp 6...", người bố liên tục nói trong đoạn video.

Hình ảnh anh L khoe con trai lái ô tô trên mạng xã hội. Ảnh CA
Hình ảnh ông L khoe con trai lái ô tô trên mạng xã hội. Ảnh CA

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người đàn ông trong clip là LNL (44 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình). Ông L cũng là chủ của phương tiện mang biển kiểm soát Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, ông LNL cho biết, địa điểm xảy ra sự việc tại Cầu Cọi, thuộc địa bàn xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

"Khoảng 18 giờ, tôi điều khiển ô tô chở theo con trai đi đến gần khu vực Cầu Cọi thì bị hỏng xe. Trong quá trình xe cứu hộ cẩu kéo phương tiện, tôi cho con trai ngồi ở ghế lái và nói với cháu là sẽ quay video con mình điều khiển ô tô cho vui", ông LNL nói.

Cũng theo ông L, bản thân ông quay rồi đăng đoạn video lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích cho vui. Ông L cũng nhận thức được hành vi đăng tải sai sự thật của mình là sai, gây hoang mang dư luận.

"Tôi mong muốn mọi người thông cảm cho tôi và không bắt chước theo hành vi sai trái của mình", ông L nói.

Hiện Phòng 6 Cục CSGT đã bàn giao vụ việc cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đại diện Cục CSGT cho biết, hành vi lái xe quay video nêu trên có dấu hiệu vi phạm điểm d khoản 1 Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, có thể bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Đối với xe cứu hộ sẽ căn cứ vào kiểm định để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm điểm p khoản 5 điều 6 Nghị định 168 hành vi chở người trên thùng xe trái quy định (phạt từ 4000.000 -6000.000 đồng); hoặc theo điểm i khoản 3 điều 6 Nghị định 168 vi phạm chở người trê).n xe được kéo - trừ người điều khiển (có thể bị phạt từ 800.000 -1.000.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.