Cứa cổ bạn gái vì thấy ngủ cùng người khác

(PLO)- Thấy bạn gái của mình đang nằm ngủ với “tình địch” trong phòng trọ nên Pháp bực tức dùng dao cứa cổ cô gái và đập phá đồ đạc.

Chiều 13-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ Võ Văn Pháp (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan, trưa 10-3, Pháp đến phòng trọ của bạn gái là chị DTHT (17 tuổi, ngụ Cà Mau) đang thuê phòng trọ ở đường D18A (khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) để chơi. Khi tới đây, Pháp thấy bạn gái đang nằm ngủ cùng một thanh niên khác trong phòng trọ.

Tức giận, Pháp xông vào, lấy dao ở kệ bếp cắt vào cổ T. gây thương tích rồi đập phá đồ đạc trong phòng tivi, tủ lạnh, điện thoại trước khi bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.