Đi nhậu về, cãi cọ rồi đâm tử vong người tình

(PLO)- Án mạng xảy ra do ghen tuông bóng gió.

Ngày 2-3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp đề nghị ra cáo trạng truy tố bị can Tô Văn Bạc (38 tuổi, ngụ huyện Long Phú, Sóc Trăng) về tội giết người.

Nạn nhân là chị LTB (ngụ huyện Phú Quốc, Kiên Giang) và là người sống chung như vợ chồng với Bạc. 

Bị can Tô Văn Bạc. Ảnh:  VĂN VŨ

Theo hồ sơ vụ án, cuối giờ chiều 28-1-2018, Bạc sau khi đi nhậu về đã cự cãi với chị B. vì cho rằng chị này có người tình khác. Trong lúc vừa ghen và sẵn đang say rượu, Bạc lấy hai con dao đâm liên tiếp khiến chị B. gục tại chỗ và sau đó đã tử vong dù được đưa đi BV cấp cứu.

Sau khi gây án, Bạc đã đến cơ quan công an tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.