Cụ ông 68 tuổi tự ý tháo dây phong tỏa rồi ra tay đánh trưởng ấp

(PLO)- Không những tự ý tháo dây phong tỏa phòng chống dịch COVID-19, người đàn ông 68 tuổi ở Tân Châu, tỉnh An Giang còn ra tay đánh trưởng ấp và chửi công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hòn (68 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người nhà của ông Hòn có tiếp xúc F1, nên ngành chức năng đã  căng dây phong tỏa khu vực nhà ông Hòn để cách ly phòng chống dịch bệnh.

Khoảng 8 giờ ngày 28-9, ông Hòn đi ra trước cửa nhà tháo dây phong tỏa để người nhà ra ngoài sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Hòn tại cơ quan công an. Ảnh: QM

Nắm được thông tin, ông Nguyễn Văn Sớm, Trưởng ban nhân dân ấp Phú Hữu 2 đã đến kiểm tra, hỏi thăm thì bị ông Hòn đánh vào mặt.

Lực lượng Công an đến mời ông Hòn lên cơ quan làm việc nhưng ông Hòn cũng không chấp hành và dùng những lời lẽ thô tục chửi lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an đã tiến hành khống chế ông Hòn đưa về về trụ sở Công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.