Củ Chi: Vợ chết, chồng treo cổ và bức thư tuyệt mệnh

(PLO)- Người đàn ông được người dân phát hiện treo cổ tử vong, cách đó 30 m là thi thể người vợ úp mặt xuống mương nước.

Ngày 10-4, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra cái chết của hai người trên địa bàn xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N. (53 tuổi, thường trú Vĩnh Long, tạm trú xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) và bà Y. (42 tuổi, thường trú Bình Dương).

Người dân cho biết ông N. và bà Y. sống với nhau như vợ chồng từ năm 2019 đến nay trên địa bàn.

Trước đó, con trai ông N. phát hiện cha chết trong tư thế treo cổ trên cây mít sau nhà, còn bà Y. được phát hiện nằm úp mặt xuống mương nước cách đó khoảng 30 m.

Công an phát hiện ông N. có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung là nợ nần, phân chia tài sản và giết bà Y. rồi tự tử.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.