Cụ bà tá hỏa chạy về nhà thấy người lạ đang... phá cửa

(PLO)- Không phải chủ nhưng vẫn thuê người đến phá cửa của cụ bà để… vào nhà. 

Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đang thụ lý vụ “cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra vào chiều 9-2 tại nhà 408 Hoàng Diệu, phường 5, quận 4.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, ngày 9-2, bà Nguyễn Thị Thảo (81 tuổi), chủ căn nhà 408 Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, TP.HCM, nhận được tin báo có người đang phá cửa nhà mình.

Bà Thảo lập tức về nhà thì phát hiện một thanh niên đang phá lớp cửa cuốn sắt vào nhà. Bà tri hô và báo cho công an phường đến giải quyết. Lực lượng chức năng có mặt, tạm giữ thanh niên này đưa về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh ban đầu, người phá cửa khai tên Chu Hữu Bình (29 tuổi, ngụ Bình Tân) được hai vợ chồng ông TQM (55 tuổi, sống tại phường Phước Kiển, Nhà Bè) thuê đến phá cửa nhà bà Thảo.

Hiện Công an quận 4 đề nghị hai vợ chồng ông M. đến trình diện Công an quận 4, gặp ông Huỳnh Thanh Liêm (số điện thoại: (08) 39402042) để hỗ trợ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.