Quận 3: Giang hồ đòi nợ thuê xộc vô nhà dân đòi phá cửa

(PLO)- “Sáng nó tới rồi, công an phường đã mời về làm việc rồi. Chiều 4h bọn nó lại tới tiếp, cả chục thằng xăm trổ đầy mình. Nó lôi bả ra đòi giao chìa khóa nhà, bả bảo không có, nó  đòi phá cửa, bả đòi tự tử nó mới tha cho”, một người dân rùng mình nhớ lại.

Đây là một trong hai người dân đồng ý tiếp chuyện chúng tôi sau hơn chục cái lắc đầu bảo : “không biết”, “lo làm không để ý”.

Người dân này cho biết, nạn nhân là bà H sống ở ngôi nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Phường 1, Quận 3). Do người chồng ăn chơi cờ bạc thiếu nợ, số nợ hơn 3 tỉ và hiện giờ ông ày đã bỏ trốn, nên chủ nợ thuê giang hồ tới đòi bằng cách bắt bà H phải giao nhà.

Nhiều người dân sống cạnh căn nhà biết chuyện nhưng không dám kể lại vụ việc chiều nay. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vụ việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (14-4). Một nhóm 4 người chạy xe máy đến trước nhà  bà H. lôi người phụ nữ này ra đường và hăm dọa, yêu cầu phải giao ngôi nhà.

“Công an phường 1 Quận 3 đã tới yêu cầu nhóm người này về trụ sở phường làm việc. Tuy nhiên, chiều tầm 4h nó lại kéo tới, lần này có tới cả chục người, thằng nào cũng to con, xăm trổ đầy mình. Dân không sợ nó mới lạ, nó có ngán công an đâu, cả mấy chục người đứng lại xem mà người ta không dám kể đâu. Chúng tôi trong hẻm còn biết chuyện. Chỉ tội bà H, ông chồng bỏ đi rồi, giờ nợ bả phải gánh hết. Trước ông chồng bả còn đuổi bả ra khỏi nhà đó”, người dân kể chuyện.

Tất bật giao hàng, kiểm kê hóa đơn, nhưng nhớ lại vụ việc hôm nay bà H không khỏi thoảng thốt. Bà H xác nhận chồng bà nợ chủ nợ khoản tiền hơn 3 tỉ, hiện tại sau 3 năm số nợ đã lên tới hơn 5 tỉ đồng. Số tiền quá lớn, gia đình bà đã từng rao bán căn nhà nhưng chưa có người mua, không có tiền trả nợ nên phải đưa vụ việc ra tòa.

“Hiện tại, chúng tôi đang đợi phán quyết của tòa án thì họ kéo tới. Họ không đánh người, chỉ đi vào ra từ ngoài vào trong nhà, đòi phá cửa. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không biết phải làm sao.”, bà H nói.

Một người dân khác cho biết thời gian gần đây, ngôi nhà trên còn bị tạt mắm tôm bẩn. Chiều nay, nhóm người trên còn thuê người tới phá cửa.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật TP.HCM, công an Quận 3 cho biết đã nắm được thông tin. “Ngay khi nhóm người này vừa tới nhà bà H,, công an phường 1 Quận 3 đã nhanh chóng có mặt đảm bảo an ninh trật tự địa bàn đồng thời kiểm tra hành chính và mời nhóm người này về trụ sở làm việc.

Nhóm người này không đánh người, chưa gây rối trật tự gì nên bước đầu công an phường mới ghi nhận hồ sơ, thông tin, chưa xử phạt!.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.