Cụ bà 83 tuổi: 'Nếu lần này không đi xem diễu binh, chắc không còn cơ hội khác'

(PLO)- Để thuận tiện theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30-8, một gia đình ở Hà Nội đã quyết định thuê phòng trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trú tại khu đô thị mới Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), gia đình chị Trần Thị Thuý Vân (52 tuổi) quyết định “chốt” một căn homestay trên đường Tràng Tiền - một trong những cung đường đông đúc nhất của Thủ đô những ngày cận lễ Quốc khánh 2-9.

Cụ bà 83 tuổi: 'Nếu lần này không đi xem diễu binh, chắc không còn cơ hội khác'

“Mình thuê phòng để có thể thuận lợi xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng ngày 30-8”, chị Vân vui vẻ chia sẻ.

Lý do tưởng chừng như đơn giản ấy, nhưng ẩn phía sau là mong muốn cháy bỏng của gia đình ba người thuộc ba thế hệ khác nhau.

Mẹ chị Vân năm nay bước sang tuổi 83, mong muốn một lần trong đời được đi xem diễu binh, diễu hành. “80 năm mới có một lần. Tôi già rồi, nếu lần này không đi xem, chắc không còn cơ hội nào khác”, bà Nguyễn Thị Vy bày tỏ quyết tâm.

tổng duyệt diễu binh
Chị Trần Thị Thuý Vân và mẹ tại căn homestay trên đường Tràng Tiền chiều 29-8. Ảnh: VÕ TÙNG

Buổi tổng duyệt này có quy mô tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng và quan trọng nhất trước ngày đại lễ.

“Cả gia đình tôi đã xếp hàng để xem một buổi tổng hợp luyện trên đường Võ Chí Công, và xếp hàng để xem buổi sơ duyệt trên đường Giang Văn Minh. Hoà vào dòng người, xếp hàng từ sớm… là một trải nghiệm rất hay, nhưng tôi cũng mong được xem buổi tổng duyệt với một trải nghiệm khác”, chị Vân nói.

Căn homestay mà gia đình chị Vân thuê nằm trên cung đường mà khối nghi trượng và các khối đi bộ sẽ đi qua. Từ ban công tầng 2, gia đình ba thế hệ gia đình chị Vân sẽ được ngắm trọn các khối, từ đây cảm nhận được rõ không khí của ngày hội lớn.

“Tự hào và yêu nước vô cùng. Gia đình không quá khá giả, nhưng có điều gì đó vẫn thôi thúc, khiến tôi cảm thấy không thể bỏ lỡ, nhất định phải chứng kiến mọi thứ đang diễn ra tại đây”, chị Vân cho hay.

Từ khi nhận phòng chiều ngày 29-8, gia đình chị Vân đã đi hết những con phố bên cạnh, dạo vài vòng hồ Gươm, chụp ảnh để lưu giữ những kỷ niệm “mà không chắc sẽ có lần hai”.

Qua trải nghiệm này, chị Vân còn mong muốn gửi gắm đến con gái lớn 21 tuổi về tình yêu Tổ quốc, về niềm tự hào được là người Việt Nam, trước khi con gái lên đường sang Pháp du học.

“Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi mong con dù đi đâu thì cũng nhớ về Thủ đô, về Việt Nam. Đó là điều thiêng liêng mà không phải ai cũng may mắn có được”, chị Vân bày tỏ.

Sáng mai 30-8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thành phần tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình tổng duyệt, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ Kỷ niệm là từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.