CSGT An Lạc bắt gần 1 tấn bánh Trung Quốc nghi nhập lậu

(PLO)- Phạt một xe tải đỗ sai quy định, Đội CSGT An Lạc phát hiện gần 1 tấn bánh bông lan in chữ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng.
Sáng 22-11, Đội CSGT An Lạc, Phòng PC08 Công an TP.HCM đã bàn giao toàn bộ tang vật nêu trên cho Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ.

Xe tải chứa bánh bông lan không rõ nguồn gốc được đưa về cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: AS

Theo đó, sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc đang tuần tra gần khu vực cầu vượt QL1A - Võ Văn Kiệt thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh kiểm tra xe tải 89C-137.58 do tài xế Văn Tiến Hậu điều khiển, dừng đỗ sai quy định.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chở gần 1 tấn bánh bông lan các loại in chữ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Bánh bông lan in toàn chữ Trung Quốc. Ảnh: AS
Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ tang vật cho Đội Quản lý thị trường và Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Chánh để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.