Công an xã bị đâm trọng thương khi đuổi trộm

(PLO)- Bị truy đuổi vì nghi trộm cắp, người chạy trốm đã đâm công an xã trọng thương rồi dùng xe máy chở đi cấp cứu.

 

Ngày 22-8, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vẫn đang truy tìm đối tượng đã đâm Công an viên Trần Hoàng Nam của xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch bị thương rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ ngày 20-8, anh Nam phát hiện tại nhà riêng của mình ở xã Phú Hội có một người nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản nên đã đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi và giằng co, anh Nam đã bị người này dùng dao đâm gây thương tích vùng bụng.

Sau khi gây án, người này đã chở anh Nam đến bệnh viên Long Thành cấp cứu rồi bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra, truy tìm kẻ gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.