Công an vào cuộc vụ người vợ bị chồng đấm đá dã man, dù đã van xin dừng lại

(PLO)- Chiều 23-4, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ việc chồng đánh vợ gãy tay, chấn thương sọ não nhẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, tối 22-4, trên mạng xã hội lan truyền bài viết cùng video, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ ở Đà Nẵng.

Bài viết này được xác định là của người vợ đăng lên để tố cáo chồng mình.

Vết thương chằng chịt trên cơ thể người vợ. Ảnh: Chị P cung cấp

Vết thương chằng chịt trên cơ thể người vợ. Ảnh: Chị P cung cấp

Trong đó có hai đoạn video cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Người vợ liên tục la hét, van xin chồng đừng đánh nữa nhưng người chồng vẫn không dừng lại.

Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại. Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy một cái bàn đè lên vợ.

Sau khi video đăng tải, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận bày tỏ sự bất bình trước hành vi bạo lực, bạo hành gia đình của người chồng.

Người vợ bị gãy tay và nhiều vết thương khác. Ảnh: Chị P cung cấp

Người vợ bị gãy tay và nhiều vết thương khác. Ảnh: Chị P cung cấp

Chị B.P (33 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) được xác định là người đăng tải nội dung trên và cũng là nạn nhân của vụ việc.

Chị cho biết sự việc xảy ra đêm 4-4 và sau đó chị phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải, chấn thương sọ não nhẹ cùng nhiều vết thương khác.

Sau khi nhập viện, chị P được phẫu thuật, sau đó được xuất viện nhưng không về nhà mà phải ở phòng trọ của mẹ ruột tá túc.

Chị P cho biết, ngày 5-4 đã tố cáo việc chồng đánh mình lên công an. Tuy nhiên, khi sự việc đang chờ công an giải quyết thì chồng chị liên tục đe dọa nên chị P đăng lên mạng mong tìm được sự đồng cảm, chia sẻ để vượt qua khó khăn.

Người chồng lấy cái bàn đè lên người vợ. Ảnh: Chị P cung cấp

Người chồng lấy cái bàn đè lên người vợ. Ảnh: Chị P cung cấp

Chị P chia sẻ thêm, hiện vết thương bị nhiễm trùng và chị mới quay lại bệnh viện để điều trị.

Chị P cho biết, mình đã chung sống cùng chồng hơn 10 năm và có hai con. Trước đó chị đã nhiều lần bị chồng hành hung, tuy nhiên vì thương con chị chịu đựng nhưng hiện tại không thể chịu đựng thêm nữa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.