Công an truy tìm nữ hiệu trưởng Cà Mau trốn nợ

(PLO)- Theo Công an tỉnh Cà Mau, nữ hiệu trưởng bị tố vay, mượn 2 tỉ đồng và hiện không có mặt tại địa phương.

 

Ngày 23-5, tin từ Cà Mau cho hay, Công an tỉnh này đã ra thông báo truy tìm bà Trịnh Kim Phới, ngụ xã Tân Thành, TP. Cà Mau, nguyên là Hiệu trưởng trường mầm non Rạng Đông ở xã Tắc Vân, TP. Cà Mau.  

Thông báo truy tìm bà Phới (CTV).

Trước đó, ngày 5-3, bà Phới gửi đơn đến Phòng giáo dục TP. Cà Mau xin nghỉ việc. Ngay hôm sau, một chủ tiệm tạp hóa làm đơn tố bà Phới nợ tiền mua hàng cho nhà trường 43 triệu đồng.

Những ngày tiếp theo, công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận các đơn tố giác là bà Phới nợ nhiều người với tổng số tiền 2 tỉ đồng. 

Công an đã truy tìm bà Phới từ ngày 4-5 nhưng không tìm được nên ra thông báo truy tìm.

Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu ai gặp, thấy bà Phới thì xin báo về các số điện thoại 0693.809073.

Chủ tịch TP. Cà Mau cũng đã kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Phới vì bỏ nhiệm sở quá 20 ngày. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.