Công an Quảng Bình bắt bị can truy nã

(PLO)- Khi đối phương lao vào thì Đức dùng dao thủ sẵn tấn công vào vùng cổ nạn nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa bắt được bị can Phạm Văn Đức (SN 1997, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) trốn lệnh truy nã về tội giết người.

Khuya 25-11-2021 anh Phạm Minh N (trú tại xã Duy Ninh) đến quán tạp hóa để mua card điện thoại thì gặp Đức.

Đức bị bắt giữ. Ảnh: ĐH.

Hai bên sau đó có lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Đức lấy dao có sẵn trong túi quần ra hăm dọa. Khi Năm lao đến thì Đức đã dùng dao đâm vào vùng cổ. Năm được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. 

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn, bị công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút, ngày 28-3, lực lượng Công an huyện Quảng Ninh đã bắt giữ được Đức để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.