Công an xã ở Bình Chánh vây bắt người trốn truy nã 9 năm

(PLO)- Nhận được thông tin có đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vây bắt được người này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bàn giao Huỳnh Văn Hiếu (24 tuổi, quê Sóc Trăng) cho Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để xử lý theo quy định.

Chín năm trước, Hiếu bị Công an thị xã Vĩnh Châu truy nã sau khi dùng vũ lực đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Trong ngày, Công an xã Vĩnh Lộc B đã giải giao Hiếu cho Công an huyện Bình Chánh để đơn vị này bàn giao y cho Công an thị xã Vĩnh Châu. Ảnh HT

Theo đó, tối 9-9, nhận được thông tin của Công an thị xã Vĩnh Châu về việc đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B.

Công an xã Vĩnh Lộc B đã huy động lực lượng phối hợp nhanh chóng rà soát, phát hiện Hiếu đang lẩn trốn ở ấp 6.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.