Công an làm việc với bảo mẫu hành hạ trẻ ở TP.HCM

(PLO)- Theo người phát ngôn Công an TP.HCM, hành vi của các bảo mẫu là không có đạo đức và vi phạm pháp luật. Nếu đủ cơ sở, những người này sẽ bị xử lý hình sự.
Chiều 26-11, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành) để làm việc, xử lý thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh về những bảo mẫu trong cơ sở này đánh đập các cháu nhỏ.

Trong chiều cùng ngày, nhiều người dân và phụ huynh tìm đến cơ sở nói trên để yêu cầu được nói chuyện. Ảnh: H.TÂM

Trong chiều cùng ngày, nhiều phụ huynh có gửi trẻ ở điểm này cũng đưa con đến bày tỏ bức xúc. Nhiều người đập cửa, yêu cầu bà Linh ra nói chuyện. Họ đều là những công nhân làm việc gần đó.
Nguyễn Thị Bảo Hiền (23 tuổi) cho biết bé trai con mình thường than đau mỗi khi được mẹ đón từ cơ sở mầm non về. “Sao mà đánh trẻ ác vậy? Chúng tôi tháng nào cũng đều đóng tiền đầy đủ, ngày lễ, Tết, 20-11 cũng đến thăm hỏi, tặng quà mà sao đánh còn dùng dao uy hiếp mấy đứa nhỏ?” - chị Hiền nói.

Chị Lê Thị Xinh (25 tuổi), là công nhân may và gửi con ở cơ sở này, cho biết mình không ngờ cháu lại bị đánh như vậy. Ảnh: H.TÂM

Một số người khác cũng cho biết rất căm phẫn và đau lòng trước những hình ảnh được báo đăng tải.

Chiều cùng ngày, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM, cho biết sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo với Công an quận 12 nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Đại tá Quang, hành vi của những người bảo mẫu không những trái với đạo đức mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. “Nếu đủ cơ sở, những người này sẽ bị xử lý hình sự” - người phát ngôn Công an TP.HCM nói.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ đã đăng tải một phóng sự điều tra phản ánh về cơ sở mầm non nói trên thường xuyên đánh đập, hành hạ dã man các cháu bé. Hình ảnh cho thấy một bảo mẫu còn dùng dao đe dọa các cháu.
Trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng tạm đình chỉ cơ sở mẫu giáo nói trên và mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1974) về trụ sở UBND phường Hiệp Thành để làm việc. Một thông báo cũng được dán trước cổng trường để các phụ huynh có nắm được sự việc, đưa trẻ đi giữ ở điểm khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.