Công an làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, đánh đập ở ngã tư An Sương

(PLO)- Công an quận 12 xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông bị còng tay và đánh đập ở ngã tư An Sương, phường Trung Mỹ Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 12, TP.HCM, đang xác minh, làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, bị đánh đập trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi cảnh một người đàn ông bị giữ và còng tay. Một nam thanh niên được cho là tên T tới mở còng cho người đàn ông thì người này hỏi “… tao làm gì sai?”.

Công an làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, đánh đập ở ngã tư An Sương
Hình ảnh người đàn ông bị còng ở ngã tư An Sương. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được mở còng ở một tay, người đàn ông tiếp tục nhắc lại “tao làm gì sai” và xô xát qua lại. Lúc này, T dùng chân đạp thì người đàn ông xô đẩy và tiếp tục hỏi mình đã làm gì sai.

Lúc này, một nam thanh niên mặc áo Hội chữ thập đỏ Quận 12 yêu cầu T rằng: “Gọi chỉ huy ca trực”.

Người đàn ông vừa được mở còng nhặt một vật gì đó dưới đường lên thì bị một người ở gần đó khống chế, đè xuống đất. T cũng lao tới, đá vào người đàn ông trong lúc người mặc áo chữ thập đỏ thì can ngăn.

Người đàn ông sau đó vùng dậy, đánh vào người T thì bị đánh ngược trở lại và bị người xung quanh khống chế, đè xuống đất...

Công an làm rõ vụ người đàn ông bị còng tay, đánh đập ở ngã tư An Sương
Hai bên sau đó nảy sinh xô xát. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, anh Tr (ngụ quận 12, TP.HCM) cho biết sự việc được anh quay clip lại vào khoảng 23 giờ tối 10-11 ở ngã tư An Sương (giao lộ giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22), phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Theo anh Tr, người đàn ông bị còng tay trước đó đi xe máy biển số TP.HCM lưu thông qua khu vực ngã tư An Sương thì va chạm với một xe tải. Hai bên sau đó nảy sinh cự cãi.

“Trong lúc hai bên đang cự cãi thì một người mặc áo chữ thập đỏ cùng một số người chạy trên hai xe máy tới. Một người trong số này đã dùng còng số tám còng tay người đàn ông lại. Tôi chứng kiến ông này bị đánh đập” – anh Tr nói.

Theo anh Tr, người đàn ông có biểu hiện say xỉn, bị khống chế, đưa lên vỉa hè. Công an phường Trung Mỹ Tây sau đó cũng có mặt lấy lời khai, đưa người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Chuyện đúng sai như thế nào tôi không rõ nhưng những người này không phải là công an mà dùng còng số tám còng tay người dân rồi đánh đập họ là không đúng” – anh T nói và cho biết mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, xử lý.

Trao đổi với PV, anh Trần Kỳ Thái, Đội Trưởng Đội sơ cấp cứu lưu động quận 12 (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ quận 12) cho biết mình là người mặc đồ Chữ thập đỏ quận 12 trong clip. Người thanh niên mặc áo đỏ, dùng còng số tám còng tay người đàn ông là một người đi theo Đội sơ cấp cứu lưu động quận 12 chứ không phải là thành viên của đội.

Anh Thái cho biết mình và những người trong Đội đã tới hiện trường va chạm giao thông với nhiệm vụ giữ hiện trường, sơ cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, không tỉnh táo, đánh thành viên của Đội.

Riêng về chiếc còng số 8, anh Thái cho biết người liên quan đã nhặt được trên đường và chuẩn bị đưa lên công an để giao nộp.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Kim Oanh, Hội trưởng Hội Chữ thập đỏ quận 12 cho biết đã nắm bắt được sự việc và đang chờ kết quả xác minh xử lý từ phía công an.

“Người thanh niên mặc áo đỏ, cầm còng số tám còng người đàn ông không thuộc Đội sơ cấp cứu lưu động quận 12” – bà Oanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.