Thanh niên lấy chìa khóa mở còng đào thoát khỏi đồn công an

(PLO)- Bị đưa về đồn để điều tra về vụ trộm cắp, thanh niên lợi dụng sơ hở lấy khóa, mở còng rồi tẩu thoát.

Ngày 6-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, lập hồ sơ, điều tra vụ trộm xảy ra trên địa bàn đồng thời truy xét Nguyễn Thanh Mỵ là nghi phạm gây án.

Thông tin ban đầu, chiều ba hôm trước, Mỵ đột nhập vào phòng trọ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) lấy trộm điện thoại.

Cô gái đang ở trong phòng phát hiện nên hô hoán, kêu cứu đồng thời đuổi theo thì khống chế được Mỵ cách hiện trường vài mét.

Mỵ được đưa về trụ sở Công an phường An Lạc để lấy lời khai làm rõ. Thanh niên này khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp. Đồng phạm của Mỵ thấy động nên đã nhanh chân chạy thoát trước đó.

Điều đáng nói, trong lúc đang được giữ ở phường để lấy lời khai ban đầu. Rạng sáng 5-7, thấy cán bộ mất mất cảnh giác, Mỵ đã lấy chìa khóa mở còng rồi trốn mất.

Công an đang truy xét Mỵ và làm rõ trách nhiệm của cán bộ có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.