Công an khéo vận động dân trả lại đất lấn chiếm

(PLO)- Lực lượng công an tại Đắk Lắk đã khéo léo giải thích, tuyên truyền, vận động người dân tự giác phá bỏ sáu ngôi mộ giả, trả lại đất cho một công ty cà phê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar đã tự giác phá bỏ sáu ngôi mộ giả được xây dựng trước đó để trả lại đất cho Công ty CP Cà phê Ea Pốk.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào năm 2022, do cây cà phê già cỗi, Công ty CP Cà phê Ea Pốk đã xin chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk để chuyển đổi cây trồng (trồng sầu riêng) tại vùng đất V40, thị trấn Ea Pốk.

Công an khéo vận động dân trả lại đất lấn chiếm
Công an huyện Cư M’gar trao đổi với hộ dân liên quan đến vụ việc. Ảnh: SĐ

Ngày 28-5-2022, một số đối tượng đã kích động, lôi kéo bà con đập phá, chặt cây cối, hủy hoại tài sản và xây sáu ngôi mộ giả tại vùng V40 để chiếm đất.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã khởi tố hai vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan để điều tra, xử lý.

Ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, ban tự quản các thôn buôn để tuyên truyền, giải thích các quy định liên quan vụ việc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tiếp thu ý kiến, giải đáp những thắc mắc của người dân. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lực lượng chức năng, người dân đã nâng cao nhận thức, không bị kẻ xấu xuyên tạc, lôi kéo. Khi hiểu rõ mọi vấn đề, người dân đã ủng hộ việc chuyển đổi cây trồng của Công ty CP Cà phê Ea Pốk.

hinh-2-p5-mau-chinh-tienthoai-minhanh-2h-1355.jpg
Người dân đã ký hợp đồng, tiếp tục sản xuất cùng công ty cà phê để xây dựng cuộc sống.
Ảnh: SĐ

Hơn thế, bà con cũng tự giác phá bỏ các ngôi mộ giả được xây dựng trước đó, trả lại đất cho công ty cà phê. Nhiều hộ dân cũng cam kết sẽ dựng lại hàng rào đã đập phá trước đó cho công ty.

Anh Y Lốk Adrơng (ngụ buôn Lang, thị trấn Ea Pốk) cho biết trước đây do thiếu hiểu biết nên anh hùa theo đám đông phá hàng rào, xây mộ giả để chiếm đất. Khi làm việc với công an, anh Y Lốk được giải thích cặn kẽ, hiểu ra việc làm sai trái của mình.

Anh Y Lốk Adrơng (ngụ thị trấn Ea Pốk) cho biết trước đây do thiếu hiểu biết nên anh hùa theo đám đông phá hàng rào, xây mộ giả để chiếm đất.

“Công an giải thích tôi nhận ra mình đã sai. Do đó, tôi cùng với người dân trong buôn tự phá bỏ những ngôi mộ giả trước đó, trả lại đất cho công ty cà phê” - anh Y Lốk nói.

Ông Y Hiao Ênuôl, trưởng buôn Lang, thị trấn Ea Pốk, cho biết nhờ lực lượng công an và chính quyền địa phương giải thích, vận động, bà con đã nhận thức được các quy định, hiểu được chủ trương chuyển đổi cây trồng là hợp pháp. Nhờ đó, bà con không nghe theo kẻ xấu, không bị xúi giục để làm những chuyện phạm pháp nữa.

Ông Huỳnh Trọng Phước, Phó Giám đốc Công ty CP Cà phê Ea Pốk, cho biết hiện bà con đã chủ động liên hệ với công ty để dựng lại hàng rào. Ngoài ra, hầu hết các hộ dân đã quay lại ký hợp đồng để liên kết, tiếp tục đồng hành sản xuất với công ty.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.