Công an khẩn trương truy bắt nghi phạm sát hại cháu bé ở Hà Nội

(PLO)- Công an các địa phương đang khẩn trương phối hợp, truy bắt nghi phạm gây ra vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở TP Hà Nội.

Ngày 21-9, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Đòi gia đình cháu bé 1,5 tỉ đồng mới chịu thả

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Trang được xác định là nghi phạm gây ra vụ bắt cóc, sát hại bé gái NHT (2 tuổi, ở khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Trang từng là người giúp việc gia đình nạn nhân. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê Trang đưa đón cháu bé đi nhà trẻ.

Khoảng 17 giờ 4 phút ngày 19-9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, chạy xe máy đến trường học của bé NNHT để đón, chở bé về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Trước khi nhắn tin cho gia đình bé đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng, Trang đã sát hại bé gái rồi điều khiển xe qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để bỏ trốn.

Hình_chinh_1-P5_Chính_phihung_minhanh_3h.jpg
Nghi phạm đến đón rồi bắt cóc, sát hại cháu bé và chân dung của nghi phạm.
Ảnh: CA và cắt từ clip

Sau khi nhận được đề nghị của Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt Giáp Thị Huyền Trang, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.

Qua truy xét, ngày 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé T tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang.

Bà B, người dân thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, cho hay khoảng 17 giờ ngày 19-9, người thân của bà nhìn thấy một cô gái đi xe tay ga chở bé gái di chuyển theo hướng ra nghĩa trang thôn Đồng Quê.

Theo một người dân khác, cô gái đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo, thời điểm này quần áo của cô gái ướt hết.

Hinh_phu-P5_Chính_phihung_minhanh_3h.jpg
Khu vực nơi phát hiện thi thể cháu bé. Ảnh: CTV

Còn ông T, chủ tiệm tạp hóa nhớ lại khoảng 17 giờ ngày 19-9, sau khi xem hình ảnh của nghi phạm, ông xác nhận cô gái mình gặp chính là người bắt cóc bé gái.

Từng nợ nần số tiền lớn, nghi do cờ bạc, tiền ảo…

Tại quê nhà của nghi phạm ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, nhiều người dân bất ngờ khi biết nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé rồi đòi tiền là Giáp Thị Huyền Trang.

Theo một người dân, Trang từng dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo… cha mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

“Mẹ của Trang cũng đi thu mua đồng nát về bán lấy tiền cho con ăn học, còn cha làm thợ xây, hai người đều rất hiền lành” - một người dân chia sẻ.

Bà Y, hàng xóm của nghi phạm, chia sẻ điều làm bà và người dân bất ngờ hơn là hình ảnh nghi phạm gây án lại chính là Giáp Thị Huyền Trang, từng là cô giáo của con trai bà.

“Nhìn ảnh chân dung tôi nhận ra ngay. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn hy vọng Trang không làm vậy. Nếu thật thì khổ thân cha mẹ nó lắm. Cha mẹ nó hiền lành, chất phác lắm” - bà Y tâm sự.

Theo ông Trần Công Việt, Chủ tịch UBND xã Việt Ngọc, cho biết chính quyền và người dân ở xã rất bất ngờ trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang liên quan đến vụ việc bé gái bị bắt cóc và giết hại.

Nhiều người dân không khỏi bất ngờ

Tại quê nhà của nghi phạm ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, nhiều người dân rất bất ngờ bởi Trang là chị cả trong một gia đình có ba người con (hai gái, một trai), nghi phạm từng tốt nghiệp một trường sư phạm.

Năm 2021, sau ba năm dạy học tại một trường cấp III ở địa phương, Trang bỏ nghề do lương thấp rồi đến Bắc Ninh làm việc.

Sau đó, Trang lên TP Hà Nội, nhận đưa đón học sinh nên mọi người tại thôn rất ít khi gặp Trang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.