Leo rào vào nhà sát hại vợ hờ

(PLO)- Bị gia đình vợ hờ không cho ở chung nên sáng sớm, Hậu đã leo rào vào nhà rồi dùng dao tấn công vợ hờ tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ người phụ nữ bị chồng hờ đâm tử vong lúc sáng sớm.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Hậu (38 tuổi, quê An Giang) sống như vợ chồng với chị T (30 tuổi) tại thị trấn Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.

Hậu không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên ăn nhậu nên xảy ra cự cãi với chị T. Do đó, những ngày gần đây, gia đình chị T không cho Hậu tiếp tục ngủ lại nhà.

giết vợ hờ

Nghi can Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: CA

Vào khoảng 6 giờ cùng ngày, Hậu mang theo cây dao đi đến nhà chị T, leo rào vào trong và gọi chị T thức dậy để nói chuyện và dùng dao tấn công nhiều nhát khiến chị tử vong. Còn Hậu bị người dân khống chế, bắt giữ, giao cho công an.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.