Công an ‘dỏm’ bị tóm vì gặp… công an thiệt

(PLO)- Ngày 21-1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Phạm Vũ Huấn (sinh năm 1988, ngụ TP Thủ Dầu Một) vì hành vi giả mạo công an chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, khuya 19-1, công an đi tuần tra tại khu vực thị xã Dĩ An thì phát hiện Phạm Vũ Huấn điều khiển mô tô biển số 61F2-1674 mặc trang phục công an không đúng quy định. Thấy đối tượng có nhiều điểm đáng nghi vấn, lực lượng chức năng đã yêu cầu người này dừng xe.

CSGT xử phạt tài xế xe tải trên tuyến quốc lộ 1K. Ảnh minh họa: mt.gov.vn

Qua khai thác, Huấn khai nhận đã sử dụng trang phục trên để giả danh công an hăm dọa người dân đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Huấn đã gặp anh Trương Minh Đức (sinh năm 1972, TP.HCM) và chiếm đoạt tiền của anh này. Hiện Công an thị xã Dĩ An tạm giữ Huấn cùng tang vật để điều tra, làm rõ nguồn gốc bộ trang phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.