Công an bắt một người chồng đang cố thủ trong nhà

(PLO)- Người vợ máu me đầy người chạy ra khỏi nhà, còn chồng chị này đóng cửa cố thủ. Công an Cần Thơ bằng biện pháp nghiệp vụ đã khống chế người chồng. 

Theo người dân, khoảng 16 giờ ngày 6-6, họ nghe Hưng (khoảng 40 tuổi, ngụ ở khu vực 5 phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ ) lớn tiếng trong nhà. Một lát sau, bà con thấy chị C. (vợ Hưng) người đầy máu chạy ra ngoài.

Thấy vậy người dân nhanh chóng đưa chị C. đi bệnh viện cấp cứu. Còn Hưng thì đóng cửa cố thủ trong nhà. Thông tin được báo đến cơ quan công an.

Người dân hiếu kỳ đang theo dõi lực lượng chức năng thuyết phục người chồng - Ảnh: HẢI DƯƠNG.

Ngôi nhà nơi người chồng đang cố thủ - Ảnh: HẢI DƯƠNG.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường động viên thuyết phục Hưng ra ngoài nhưng bất thành và sau đó dùng các biện pháp nghiệp vụ. Đến 20 giờ cùng ngày lực lượng chức năng vào nhà khống chế Hưng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Cần Thơ làm rõ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.