Chủ nhà nghỉ nghi bị chồng sát hại phi tang xuống sông

(PLO)- Công an Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi phi tang xuống sông.

Ngày 16-2, Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra nghi án một nữ chủ nhà nghỉ trên địa bàn bị sát hại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ việc là ông ĐNA (chồng của nạn nhân).

Trước đó, ngày 1-2, công an nhận được trình báo về việc bà ĐTH (59 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tìm thấy vết máu trên xe ô tô của ông ĐNA nên tiến hành triệu tập.

Làm việc với CQĐT, ông khai rằng đã sát hại vợ mình rồi phi tang xuống sông. Hiện công an tiếp tục làm rõ, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, bà ĐTH hiện là chủ một hệ thống nhà nghỉ có 3 cơ sở tại thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội). Cách đây nhiều năm, vợ chồng bà H. đã ly dị.

Năm 2017, bà H. kết hôn với ông ĐNA. Theo hàng xóm, thời gian gần đây giữa bà H. và chồng mới có xảy ra mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.