Công an bắt giữ ghe chở trên 5.000 bao thuốc lá lậu

(PLO) – Ngày 28-5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp ghe chở trên 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập mà lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện bắt giữ đêm 27-5.

Trước đó, khoảng 18 giờ 15 phút tối 27-5, lực lượng tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ khi tuần tra kiểm kiểm soát trên sông Cần Thơ đã phát hiện một ghe trọng tải 700kg chở hàng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng Cảnh sát đường thủy tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong ghe có 10 bao tải chứa thuốc lá ngoại nhập. Qua kiểm tra trên 5.000 bao thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa…

Hình ảnh chuyển thuốc lá và kiểm đêm số lượng để xử lý

Chủ ghe nói trên là ông Lê Văn An (ngụ ở thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), cho biết ông nhận chở số hàng trên cho một người tên Tùng (không rõ địa chỉ) từ cầu Quang Trung về Cái Côn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) với giá cước 500 ngàn đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.