Con voi cuối cùng của xã chết thảm vì bị chém rồi kiệt sức

(PLO)- Ngày 16-4, ông Y Cò Bkrông – phó trưởng Công an xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra vụ một con voi nhà bị chết khi thả ăn.

Hiện trường nơi con voi bị giết chết một cách dã man.

Con voi nhà bị chết là voi cái, tên Y Lum (38 tuổi) thuộc sở hữu của bà Mi U Katla (36 tuổi, trú thôn Nà Ven, xã Ea Wer, Buôn Đôn). Hiện trường voi chết được phát hiện tại thôn Nà Ven, khi voi được xích thả ăn bên bờ sông Sêrêpốk. Đây là con voi cuối cùng trên địa bàn xã.

Bà Mi U Katla cho biết, voi Y Lum được gia đình mua từ năm 2001. Voi rất hiền, được gia đình xem như người thân trong nhà. Voi thường được gia đình xích thả trong rừng tự kiếm thức ăn. Cách đây khoảng 2 tuần, voi trong quá trình thả ăn đã bị kẻ xấu tháo xích và chém vào chân vết thương rất sâu và dài.

Khi phát hiện voi bị chém, gia đình đã nhờ nhân viên thú y của tỉnh và Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk đến để chữa trị. Tuy nhiên, sức khỏe voi ngày một yếu dần, bỏ ăn và không thể đi lại được. Khi xích thả ăn ở bờ sông Sêrêpốk, voi đã kiệt sức chết.

Cũng theo bà Mi U Katla, trước đó, vào khoảng cuối năm 2014, voi Y Lum trong lúc thả ăn cũng bị kẻ xấu chặt trộm mất đuôi nhằm lấy lông. Gia đình đã phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc, chăm voi trong nhiều tháng trời vết thương mới lành.

Ngay khi nhận tin báo voi chết, Công an xã Ea Wer đã cử lực lượng xuống bảo vệ xác voi, tránh việc bị kẻ xấu cắt trộm các bộ phận.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm xác voi, xác định nguyên nhân chết, sau đó giao chủ voi chôn cất theo phong tục địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.