(PLO)- Nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), căn nhà vừa là chỗ ở đồng thời cũng là tiệm đóng sách cũ của ông Võ Văn Rạng (60 tuổi). Hiện ông được xem là người duy nhất ở Sài Gòn còn gắn bó với nghề này.
(PLO)– Ngày 22-7, hai trường ĐH gần như cuối cùng tại TP.HCM là ĐH Văn hóa TP.HCM và ĐH Y Dược TP.HCM đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia.
(PL)- Vụ kiện kéo dài suốt hai năm qua về chương trình trợ giá gạo của bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thái Lan và là em gái của thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra, sẽ có phiên điều trần cuối cùng vào ngày 21-7.
(PLO)- Dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, giai đoạn 1 (gọi là dự án cải tạo kênh Tham Lương) sẽ hoàn thành vào ngày 31-12.
(PLO) - Nằm dưới chân cầu Rạch Cây (Q.8 – TP.HCM) là cơ sở sản xuất lò của ông Nguyễn Văn Tiếp (thường gọi Năm Tiếp) - đây là cơ sở tồn tại gần 30 năm nay, cũng là nơi sản xuất lò cuối cùng còn tồn tại ở đất Sài Gòn.
(PLO) - Những con số thống kê toàn bộ trận quyền Anh thế kỷ giữaPacquiao và Mayweather cùng các thông tin liên quan về trận đấu đã được xác lập. Riêng số tiền kỷ lục thì kẻ thắng cuộc Mayweather nhận 179 triệu USD, kẻ thua cuộc Pacpuiao nhận 119 triệu USD, trước trận đấu đã thống nhất theo tỉ lệ ăn chia 60-40, Mayweather cao hơn. Tính ra mỗi phút đánh đấm trong trận này Mayweather nhận được 4,9 triệu USD còn Pacquiao là 3,3 triệu USD
(PLO)- Ngày 16-4, ông Y Cò Bkrông – phó trưởng Công an xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) xác nhận tại địa bàn vừa xảy ra vụ một con voi nhà bị chết khi thả ăn.
(PLO) - Giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Mancity, Barcelona đã nhẹ nhàng ghi tên mình vào vòng tứ kết Champion League. Qua đó, trực tiếp tiễn chân đại diện cuối cùng của bóng đá Anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
GS. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ hy sinh ngày 1-4-1967 trong khi đang nghiên cứu về vắc xin chống sốt rét ở rừng Trường Sơn, sự ra đi của ông là cú sốc quá lớn với gia đình- trong đó có con trai ông là đạo diễn- NSND Đặng Nhật Minh.
Người cận vệ đầu tiên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, vị Tư lệnh đầu tiên của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam - Thượng tướng Phùng Thế Tài - đã vĩnh viễn ra đi được 100 ngày. Gia đình, dòng tộc đang cố gắng thực hiện mong ước nhỏ bé của ông là có một nơi lưu giữ kỷ vật, kỷ niệm trong suốt cuộc đời phục vụ, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...