Loại người Anh cuối cùng, Barca nhẹ nhàng vào bán kết

(PLO) - Giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Mancity, Barcelona đã nhẹ nhàng ghi tên mình vào vòng tứ kết Champion League. Qua đó, trực tiếp tiễn chân đại diện cuối cùng của bóng đá Anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Là niềm hy vọng cuối cùng của xứ sở sương mù ở đấu trường C1. Mancity được người hâm mộ (NHM) đặt rất nhiều kỳ vọng trong trận lượt về, làm khách trước Barcelona. Nhưng trái với những sự kỳ vọng từ NHM, đội bóng thành Manchester lại thể hiện một bộ mặt nhạt nhoà trong suốt 90 phút thi đấu tại Noucamp.

 Rakitic lạnh lùng lốp bóng qua đầu Joe Hart mở tỉ số trận đấu

Nhập cuộc với tâm thế tấn công, nửa xanh thành Manchester đã chủ động dồn ép đối phương hòng giảm thiểu tối đa khả năng cầm bóng, duy chuyển linh hoạt của các chàng trai xứ Catalan. Lối thoát duy nhất của Mancity chỉ là tấn công rồi ghi bàn. Thế nhưng, những pha bóng của Man xanh vẫn còn đang loay hoay, quanh quẩn nơi giữa sân thì xém chút nữa Neymar đã trừng phạt sai lầm của thầy trò HLV Pellegrini.

Phút thứ 6 của trận đấu, từ nỗ lực đi bóng của mình ngay trước vòng 16m50, bóng được chuyền từ chân Dani Alves tới vị trí của Neymar. Sau vài động tác xử lý khéo léo, cầu thủ người Brazil đã có pha dứt điểm hiểm hóc. Đáng tiếc cột dọc đã từ chối bàn thắng của Neymar. Kể từ sau tình huống nguy hiểm trên, thế trận mặc định nghiêng hẳn về phía đội bóng áo sọc đỏ xanh. Một sức ép khủng khiếp đổ dồn về khung thành thủ môn Joe Hart.

Những pha cầm bóng triển khai tấn công luôn liên tục được Barca duy trì đều đặn. Không lâu sau tình huống bỏ lỡ ngon ăn của Neymar, Messi lại tiếp tục khiến cho NHM nuối tiếc sau màn phối hợp một chạm đẳng cấp với Rakitic. Tiền đạo Arghentina đã tung ra cú dứt điểm từ góc hẹp, suýt chút nữa ghi bàn mở tỉ số.

Trong khi đội chủ càng đá càng ăn ý thì các vị khách lại thể hiện khuôn mặt non nớt. Tập thể đầy sao của Man xanh luôn phải loay hoay trong những tình huống đi bóng vô hồn. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khoảng thời gian dồn ép đối phương, Barca cuối cùng cũng đã có bàn thắng mở điểm vào lưới Manchester City. 

Phút 31, vẫn tiếp tục là Rakitic và Messi phối hợp cùng nhau nhưng lần này đã có sự hoán đổi. Messi chọc khe tinh tế cho tiền vệ Croatia băng xuống âm thầm đối diện với Joe Hart. Trước tình huống một đối một với thủ môn, Rakitic lạnh lùng lốp bóng qua khỏi đầu Joe Hart. Bóng nằm gọn trong lưới trước sự tuyệt vọng của cả đội hình Mancity. Hiệp 1 khép lại với thêm một tình huống dứt điểm trúng cột của Suarez cùng pha sút bóng từ xa không thành công của Aguero.

Sau khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, thế trận vẫn không mấy khởi sắc đối với đội khách. Chủ nhà vẫn cầm bóng và đều đặn ép sân. Messi thi đấu thăng hoa khi liên tục di chuyển dứt điểm cũng như kiến tạo cho đồng đội. Tiền đạo của Barca chủ động chơi giãn về phía biên phải rồi lựa thời cơ chuyền bóng vào phía trong cho các đồng đội đang chờ sẵn.

Trong thế trận hời hợt, Man xanh lại bất ngờ được trọng tài Rocchi giành tặng cho một quả penalty sau tình huống Aguero bị Pique phạm lỗi. Trên chấm 11m, thủ thành Ter Stegen đã cản phá thành công pha đá 11m đơn giản của Aguero. Quá đáng tiếc cho Aguero và Man City khi họ để cho cơ hội gỡ hòa trôi qua mất. Một ngày thi đấu tồi tệ cho cả Aguero lẫn đội bóng của anh.

Những phút cuối trận, Barca liên tục có những cơ hội lần lượt của Suarez, Neymar, Messi. Tỉ số 1-0 được giữ đến hết trận. Chiến thắng sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 3-1, Barca nhẹ nhàng lấy vé vào tứ kết Champions League thuyết phục.

Đội hình ra sân:

Barca: Ter Stegen, Alba, Pique, Mathieu, Alves, Mascherano, Iniesta, Rakitic, Messi , Suarez, Neymar.

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Demichelis, Kolarov, Nasri, Fernandinho, Toure, Milner, Silva, Aguero.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.