Con rể trộm hơn 200 triệu đồng của nhà vợ

(PLO)- Trong ngày đầu ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã Xuân Sơn, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám phá nhanh vụ con rể trộm hơn 200 triệu đồng khi gia đình vợ đi vắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, công an xã Xuân Sơn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ để điều tra Trần Quốc Huy (26 tuổi, trú xã Châu Pha, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Huy là con rể một gia đình tại xã Xuân Sơn nhưng đã lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, lẻn vào trộm số tiền hơn 200 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-12, Công an xã Xuân Sơn tiếp nhận tin báo về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với giá trị hơn 200 triệu đồng. Hiện trường cho thấy kẻ trộm đột nhập qua cửa thông gió phía sau nhà để vào phòng lấy tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Chỉ huy Công an Xuân Sơn đã chỉ đạo các lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng công an xã đồng thời tiếp nhận, xác minh nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, tập trung truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn.

con-re-trom-h2.jpg
Đối tượng cũng là con rể của gia đình lợi dụng lúc gia đình vợ đi vắng đã leo vào nhà để trộm cắp tài sản. Ảnh: Phú Sơn

Đến khoảng 12 giờ ngày 12-12, công an đã xác định và bắt giữ Huy (con rể của gia đình bị hại).

Tại cơ quan công an bước đầu Huy khai nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 11-12, Huy chạy xe máy đi viếng đám ma người quen tại khu vực xã Xuân Sơn. Tuy nhiên Huy không đi vào viếng đám mà tạt vào nhà gia đình vợ là ở xã Xuân Sơn để thăm con (Huy và vợ không sống chung).

Khi đến nhà, Huy thấy cả gia đình đã đi vắng, khóa cửa nên giấu xe máy bên đường rồi vòng ra phía sau nhà. Huy leo thang lên dùng tay đẩy cửa ô thông gió phía trên cửa nhà rồi chui vào trong.

Do thường xuyên qua nhà chơi nên Huy biết nơi ba mẹ vợ cất tiền nên dễ dàng lấy 200 triệu đồng rồi tẩu thoát...

con-re-trom.jpg
Huy thực nghiệm lại việc trộm tài sản của gia đình vợ. Ảnh: PS

Theo Công an xã Xuân Sơn, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra theo quy định.

Công an xã Xuân Sơn, TP.HCM cho biết, sáng 12-12, Công an xã tổ chức Lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngay trong ngày đầu ra quân cao điểm, đơn vị đã phối hợp các đơn vị, lập thành tích xuất sắc khi nhanh chóng khám phá, làm rõ vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn; điều này thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm, tạo niềm tin và sự yên tâm trong nhân dân.

TP.HCM tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự”

TP.HCM tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự”

(PLO)- Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự” và ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.