Con rể phóng hỏa đốt cả vợ và nhạc phụ

(PLO)- Thấy vợ và con riêng của vợ nằm ngủ chung giường với cha vợ, Tha châm xăng đốt làm cả ba bỏng nặng. 

Ngày 28-2, Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt nhà khiến ba người bị bỏng.

Chiếc giường nơi người con rể châm xăng đốt vợ, cha vợ và con riêng của vợ.

Theo công an, do có mâu thuẫn vợ chồng nên vài ngày trước chị KTTN (30 tuổi, vợ Tha) về nhà cha ruột là ông KML ở. Tối 27-2, Tha đến nhà cha vợ tìm vợ thì phát hiện chị N. và con riêng (chín tuổi) đang nằm ngủ chung giường với ông L.

Thấy vậy, Tha lấy hút xăng từ xe máy ra chai rồi ném chai xăng vào giường nơi cha vợ, vợ và con riêng của vợ đang nằm ngủ và châm lửa đốt.

Hậu quả cả ba nạn nhân bị bỏng nặng, phải chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Qua làm việc, bước đầu Tha đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.