Con nợ truy sát nhóm đòi nợ thuê, một người bị đâm chết

(PLO) - Khánh cầm hai tay hai con dao chém tới tấp hai người đòi nợ thuê, chỉ một người kịp chạy.

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Khánh (50 tuổi, trú xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cùng tang vật lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra hành vi giết người.

Nghi can Nguyễn Quốc Khánh. 

Theo hồ sơ, Khánh và chị Nguyễn Thị Xuân (48 tuổi, trú xã Văn Sơn) đã ly dị nhau. Khánh có nợ chị Xuân hơn 53 triệu đồng.

Gần trưa 18-5, Nguyễn Kim Định (32 tuổi, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (33 tuổi, tạm trú xã Yên Sơn) đến nhà Khánh để đòi nợ thuê cho chị Xuân.

Khi họ tới nhà lớn tiếng đòi nợ thì bị Khánh cầm hai tay hai con dao chém tới tấp. Giang bỏ chạy ra ngoài rồi được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu còn Định gục tại chỗ, tử vong trên đường đến bệnh viện. 

Sau khi gây án, Khánh cầm dao bỏ trốn rồi đến tối 18-5 được sự vận động của công an nên ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.