'Đập đá' xong đi đòi nợ thuê, gặp 911 Đà Nẵng

(PLO)- Sau khi “đập đá”, hai thanh niên lận ma túy trong người đi đòi nợ thì bị lực lượng 911 Đà Nẵng phát hiện.

Tối 18-3, tổ công tác số 1, lực lượng 911 Đà Nẵng làm nhiệm vụ kiểm soát, chốt chặn tại giao lộ Trần Cao Vân – Dũng Sĩ Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), phát hiện hai thanh niên nghi vấn chạy xe máy nên dừng xe kiểm tra.

Hai thanh niên tại trụ sở công an. Ảnh: C.A

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên mang theo gói ma túy đá, trong cốp xe còn có nhiều giấy nhận nợ của nhiều người. Cả hai khai tên Trần Anh Vũ (33 tuổi, ngụ tổ 2) và Nguyễn Văn Phi (31 tuổi, ngụ tổ 12, cùng phường Thanh Khê Đông).

Hai người thừa nhận đã cùng một cô gái khác sử dụng ma túy đá trước đó và đang trên đường đi đòi nợ.

Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.