Con nghi tâm thần sát hại mẹ ruột

(PLO)- Cho rằng cụ bà thường đau ốm nên chăm sóc mệt, người con gái nghi bị tâm thần đã ra tay sát hại.

Ngày 2-8, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) vẫn đang lấy lời khai Trần Thị Lộc (xã Đức Phong) để làm rõ nguyên nhân giết hại chính mẹ của mình.

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1-8, hàng xóm đến nhà thì phát hiện cụ M. (68 tuổi, ngụ xã Đức Phong, mẹ của bà Lộc) nằm trên vũng máu với nhiều vết thương. Mọi người đến kiểm tra thì cụ đã tử vong.

Công an huyện Mộ Đức và VKS nhanh chóng có mặt tại hịện trường để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại đây, bà Trần Thị Lộc khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình. Bà Lộc cho rằng do mẹ bị bệnh, đau ốm lâu năm, chăm sóc mệt nên ra tay với mẹ.

Được biết cụ M. bị điếc, liệt hai chân và thường xuyên đau ốm. Thời gian gần đây, bà Lộc thường hay la mắng, bạo hành mẹ ruột và có biểu hiện về vấn đề tâm thần.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.