Côn đồ dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay học sinh

(PLO)- Đang trên đường đi học về, một học sinh bị nhóm nam thanh niên dùng mã tấu chém gần đứt lìa bàn tay trái.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều 11-10. Nạn nhân là em NĐHA (15 tuổi, quận 3), học sinh Trường TTGDTX quận 3.

Đang trên đường đi học về, đến trước số nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, A. bị nhóm thanh niên khoảng 5, 6 người (chưa rõ lai lịch) ập tới chặn đường, dùng mã tấu truy sát. A. bị nhóm người này chém trúng bàn tay trái khiến bàn tay này gần như đứt lìa.

Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến người dân xung quanh không kịp phản ứng. Nhiều người chứng kiến rùng mình vì sự liều lĩnh, côn đồ của nhóm thanh niên này.  

Cậu học trò nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 115.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 3 điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.