Xe khách bị hàng chục người đập phá, vây đánh người

(PLO)- Hàng chục thanh niên chặn xe ô tô rồi lên xe lôi phụ xe xuống đường đánh đập và đập bẻ kính xe.

Ngày 10-9, đội CSĐT TP Biên Hòa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin xe khách bị đập phá, phụ xe bị hành hung trên đường Bùi Văn Hòa (TP Biên Hòa).

Chiếc xe khách bị nhóm người đập vỡ cửa kính.

Theo trình báo của ông Phạm Duy Niên, chủ nhà xe Tân Niên vào khảng 5 giờ sáng cùng ngày xe khách 60B - 023.22 do tài xế Hồ Hữu Duy điều khiển, chạy tuyến Gia Lai - Vũng Tàu. Khi xe đi trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa) thì phụ xe có mắng chửi một thanh niên vì cho rằng người này lạng lách, đánh võng đầu xe nguy hiểm.

Khi xe chạy tới Công viên Chiến thắng Bình Đa, người thanh niên trên cùng hơn hơn 10 người khác bất ngờ xuất hiện, chặn xe, lên xe lôi phụ xe xuống đường đánh đập. Nhóm người này còn lao vào đập phá một chiếc xe khác của nhà xe Tân Niên.

Ngay sau đó nhà xe đã gọi công an đến cam thiệp thì cả nhóm trên tháo chạy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.