Con bò bị trộm cắt chân sau ngay trong chuồng

(PLO)- Bà Xoát hốt hoảng phát hiện con bò có chửa ba tháng đã chết trong chuồng, phần đùi sau bị cắt, cửa chuồng vẫn còn nguyên khóa.

Ngày 31-5, Công an phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc con bò của gia đình bà Lê Thị Xoát  (65 tuổi, ở Tổ dân phố 3 Bắc Nghĩa, phường Bắc Nghĩa) bị trộm vào giết và xẻ thịt ngay trong chuồng.

Lúc phát hiện sự việc, cửa chuồng bò vẫn còn nguyên khóa.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 29-5, bà Xoát ra chuồng bò thì hốt hoảng khi thấy con bò cái nhà mình nằm bất động trên vũng máu. Bụng bò trướng to, hai đùi bò và thân sau đã bị kẻ gian xẻ thịt lấy đi.

Bò nhà bà Xoát là bò cái, được gia đình nuôi đã sáu năm, nặng khoảng 300 kg và đang có chửa ba tháng, phần thịt và xương bị trộm cắt và mang đi nặng tầm 100 kg.

Ông Hoàng Văn Lương (65 tuổi – chồng bà Xoát) cho hay: “Khoảng 1 giờ sáng tôi tỉnh giấc thì nghe tiếng con chó nhà phía sau nhà sủa, bình thường nó cũng hay sủa như thế nên tôi cũng không nghi ngờ gì”.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông bà đã báo với chính quyền địa phương, lực lượng công an cũng đã có mặt ngay sau đó để ghi nhận thông tin và điều tra sự việc.

Theo nhiều người dân sống gần đó, có thể kẻ gian đã dùng kích điện cho bò bất tỉnh, sau đó cắt cuống họng rồi mới tiến hành xẻ phần thân sau lấy thịt đưa đi.

Được biết, chuồng bò của gia đình bà Xoát nằm cách nhà khoảng 500 m, cửa chuồng được rào chắn bằng ba thanh gỗ có đục lỗ và có khóa, lúc phát hiện thì cửa chuồng vẫn còn nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.