Con bị tạm giữ, mẹ xông vào trụ sở đánh công an

(PLO)- Trong lúc công an viên tên Trung đang làm việc với Hải, bà Hồng (mẹ Hải) đã xông vào trụ sở công an, dùng tay đấm vào đầu anh Trung gây chảy máu.
Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Trần Thị Hồng (SN 1962, ngụ ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) vì hành vi chống người thi hành công vụ.
Thông tin ban đầu, 12 giờ 30 ngày 19-7, tại trụ sở Công an xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), công an viên Lưu Lê Hoài Trung làm việc với Trần Văn Minh Hải (SN 1991, ngụ huyện Long Thành) vì Hải có liên quan đến vụ đánh nhau trước đó tại một quán cà phê trên địa bàn.
Lúc này, mẹ ruột của Hải là bà Trần Thị Hồng (SN 1962, ngụ ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) đã xông vào, dùng tay đấm vào đầu công an viên Trung gây chảy máu.
Sau đó, bà Hồng la lối lớn tiếng gây mất trật tự và còn dùng dao Thái lan đe dọa lực lượng công an xã tại trụ sở Công an xã Long Thọ.
Cơ quan chức năng đang tạm giữ bà Hồng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.