Nam thanh niên đấm công an chảy máu mũi

(PLO)- Khi bị yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra hành chính, nam thanh niên không chấp hành và xông vào tấn công khiến một cảnh sát bị thương.
Ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ nghi can Trần Văn An (25 tuổi, ngụ phường Tân Mai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 6-12,  cảnh sát khu vực phường Tân Mai Huỳnh Công Khanh cùng lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra đến khu phố 1 (phường Tân Mai) phát hiện An đi xe máy chở bạn đi trên đường, trong giỏ xe để một cục đá xanh. Nghi hai thanh niên này đang trên đường đi đánh nhau nên cảnh sát Khanh cùng lực lượng bảo vệ dân phố đuổi theo yêu cầu dừng xe lại, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.
Lúc này An không chấp hành rồi đấm vào mặt anh Khanh gây chảy máu mũi, mồm. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã khống chế An đưa về Công an phường Tân Mai lập biên bản rồi chuyển cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.